Bé trai 5 tháng tuổi được bà nội bế khắp xóm xin sữa sau khi bố mẹ và anh trai qua đời.
Sáng 29-5, ông Nguyễn Bá Linh, Chủ tịch UBND xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, cho biết địa phương đang kêu gọi sự hỗ trợ từ nhân dân và doanh nghiệp cho bé trai 5 tháng tuổi Hoàng Lê Đại Phúc, vừa mất cả bố mẹ và anh trai trong một vụ tai nạn giao thông. Hiện bé đang được bà nội 75 tuổi, Hoàng Thị Khéo, chăm sóc. Do cuộc sống khó khăn, bà Khéo phải đi xin sữa cho cháu khắp nơi. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 25-5, khi xe máy do anh Hoàng Văn Đức điều khiển va chạm với ôtô tải, khiến cả 3 người trong gia đình tử vong.
Sự ra đi đột ngột của cặp vợ chồng trẻ và con trai 4 tuổi khiến xã Hải An đau xót, đặc biệt là bà Hoàng Thị Khéo, người mất đi con trai, con dâu và cháu nội. Đứa bé mới 5 tháng tuổi khóc vì thiếu sữa, phải được bà Khéo bế đi khắp nơi xin sữa. Khi đến thắp nhang chia buồn, ai cũng không cầm được nước mắt trước nỗi đau của bà. Bà Khéo, từng là thanh niên xung phong, giờ như người vô hồn. Địa phương đang hỗ trợ hai bà cháu, kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ để cháu có tương lai.
Bà Khéo, cựu thanh niên xung phong, sống một mình với con trai Hoàng Văn Đức. Sau khi lập gia đình năm 2016, anh Đức có hai con, nhưng cuộc sống khó khăn, vợ chồng anh phải làm nhiều công việc để tích góp xây nhà. Gần đây, họ bán bò được 15 triệu đồng để trả nợ và đưa con trai lớn về thăm bà ngoại. Thật không may, chuyến đi này đã dẫn đến tai nạn giao thông khiến cả vợ chồng anh Đức và con trai 4 tuổi thiệt mạng, để lại đứa con 5 tháng tuổi và bà ngoại 75 tuổi.
Nỗi đau và mất mát này có thể đứa trẻ sẽ cảm nhận sau này, nhưng hiện tại, em chỉ là một đứa trẻ đáng thương, luôn khóc vì khát sữa và thiếu hơi ấm của mẹ.



Source: https://afamily.vn/bo-me-va-anh-qua-doi-be-trai-5-thang-tuoi-duoc-ba-noi-be-di-khap-xom-xin-sua-20200529141953412.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng